Friday, October 28, 2016

DÁNG THU & CHIỀU THU CÓ EM (Đoàn Minh Hùng)



DÁNG THU
Đoàn Minh Hùng

Em đi trong nắng hồng
Tím biếc sắc màu yêu
Mây vàng trôi chầm chậm
Gió xanh chiều hiu hiu

Trăng ơi thôi mỹ miều
Hoa vườn buồn sắc tươi
Nhạn trời chao nghiêng cánh
Đáy hồ cá im bơi

Bờ vai thon chờ đợi
Mắt huyền nước hồ thu
Bước dài trên đồi mộng
Khách chiều ngẩn hời ru

Dáng ngọc gầy liễu rũ
Bóng phủ bên tháp ngà
Tóc dài bay trong gió
Muôn sợi tình tuôn ra

Em về ngát đường xa
Hoàng hôn tím chân đồi
Chim bay về tổ ấm
Lòng ai buồn chơi vơi

Dáng xưa còn mong đợi
Giấu kín cuộc tình hờ
Ta về ôm nỗi nhớ
Cõi lòng thoáng hư vô

Thuyền rời xa bến đỗ
Bóng tà đã chiều buông
Bến xưa giờ hoang lạnh
Đêm về ngắm trăng suông

17/8/2016


















CHIỀU THU CÓ EM
(Đoàn Minh Hùng)

Buổi đầu gặp gỡ thấy em vui
Người duyên nho nhỏ, nét môi cười
Dáng gầy thanh tú, làn tóc mượt
Phủ kín bờ vai, xõa xuống đời

Thu về xếp lại, bóng chơi vơi
E ấp tình em, nói chi lời
Đôi mắt gợi niềm yêu dấu cũ
Thoáng nhìn, mộng ước đã ngàn khơi

Ra về ôm nhớ bóng hình em
Gặp gỡ làm chi, buổi êm đềm
Tôi bỗng thấy mình như trẻ lại
Bồn chồn, thao thức suốt canh đêm

Không lẽ rằng ta đã thầm yêu
Ngày đầu hội ngộ chỉ bao nhiêu
Say đắm như người từ kiếp trước
Mặn nồng thuở ấy, bến phiêu diêu

Em à, anh biết chỉ đùa thôi!
Nhưng mà anh sợ phải chia phôi
Hồn anh vụn vỡ muôn nghìn mảnh
Đâu còn nguyên vẹn... trái tim tôi! 

HUNGMYXQ


No comments: