Friday, October 28, 2016

MƯA TRÊN THUNG LŨNG HOA VÀNG (Đặng Kim Côn)

Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Mùa thu là mùa buồn nhất, lại thêm cảnh mưa rơi chắc chẳng còn nỗi buồn nào hơn…

Nhà thơ Đặng Kim Côn với nỗi lòng thổn thức qua bài thơ: “Mưa Trên Thung Lủng Hoa Vàng” đã được Trần Quang Lộc phổ nhạc và trình bày nghe thật buồn tha thiết..

Những ngày mưa tháng Mười trên thung lủng hoa vàng, lại thêm lạnh giá con tim khi vắng bóng người yêu:
“Ta trốn vào nhau trái tim đau,
Để một mùa thu phải nát nhàu…”

Xin trân trọng giới thiệu bài thơ thật buồn,  và cùng thổn thức theo nhà thơ đất Phú trữ tình anh  Đăng Kim Côn.


Thukỳ.




Mưa Trên Thung Lũng Hoa Vàng

Còn lại đất trời hai nửa vỡ,
Không tuyết cũng mưa lạnh Tháng Mười.
Hoa vàng không hẹn xuân nào nở,
Để tiếng mưa buồn như lá rơi.

Em đi, xa quá nên đêm chậm,
Con đường không bóng võ vàng trôi,
Trăng khuyết đã đành, mưa chi lắm!
Những giấc mơ ngơ ngác quanh đời.

Để lại Tháng Mười mưa thờ thẫn,
Từng giọt rối mù San Jose.
Quen quá sao đi đâu cũng lạnh,
Tại mưa hay tại em không về?

Đặng Kim Côn
(2011)


Xin bấm vào web để nghe: "Mưa Trên Thung Lủng Hoa Vàng" phổ nhạc và trình bày Trần Quang Lộc.

No comments: