Thursday, September 26, 2019

CUỐI MÙA (TUYẾT TÂM- TRẦN THỊ CHÚC)




CUỐI MÙA

Phố xưa  nay vắng người xưa cũ
Bên thềm riễu rũ gợi nhớ nhung
Bảy mươi còn muốn hẹn hò
Song mùa Đông gió Bấc lùa thổi lạnh
Buông rèm cửa khép mình sâu thẩm
Nỗi buồn cuối đời đang gặm nhấm
Như ngoài trời đổ mưa dầm
Ngồi đếm thời gian lặng thầm trôi mãi
Một kiếp người dầu dãi nắng mưa
Bảy mươi tiếc nuối chút hương thừa
Nhớ lại kỷ niệm thời xưa
Lúc còn trẻ tình yêu vừa rung động
Của tuổi mười lăm còn mơ mộng
Thời gian trôi nào có hay
​Ngắm trời xanh mây trắng bay​
Bảy mươi mà ngỡ mình còn trẻ
Một chốn đi về đầy thơ nhạc
Mỗi lần nhìn đầu mình điểm bạc
Tưởng là mây trắng bay lạc
Đậu trên đầu ai mình hạc sương mai
Giờ tương lai đi mòn gót hài
Đời đâu còn mãi mấy dặm dài
Cho con người thầm mong mãi
Sống vui sống khoẻ lâu dài bên nhau

Tuyết Tâm
TRẦN THỊ CHÚC.

No comments: