Thursday, September 12, 2019

TÌNH TAN VỠ (TUYẾT TÂM)




TÌNH TAN VỠ

Phi trường nơi đón cũng tiễn đưa
Niềm đau thấm ướt đường phi đạo
Tình cất cánh bay đời một nửa
Nhìn đàn con lòng chết lặng im
Bầu trời xanh chuyển thành màu tím
Nghe mưa từng giọt ướt nỗi niềm
Tình yêu ấy đóng im sau khung cửa
Em cũng chết lặng đời một nửa
Bão xứ người đã cuốn tình bay
Chẳng biết tìm đâu để thấy tương lai
Nửa chừng xuân đời bão tố còn dài
Cố lên đi để sống còn trong gian khổ
Sau cơn mưa trời lại sáng bừng lên
Vì con thơ chân vẫn bước vững bền
Nhìn phía trước đừng ngoái lại thêm nuối tiếc
Dù trời mưa nắng chẳng phôi phai
Sau cơn đau...đời vẫn còn dài
Em trang điểm để thấy mình còn đẹp mãi
Tuổi em giờ đã tám mươi hơn
Không trách oán vì lòng giờ chai đá
Nuôi lớn con nay đã có cháu đàn rồi
Vẫn phơi phới cho trời xuân vẫy gọi
Cho người đi tiếc nuối muốn quay về
Lòng tự hỏi có nên tha thứ hễ
Để cuối đời mình lại có nhau thôi

TUYẾT TÂM (TRẦN THỊ CHÚC)




No comments: