Tháng
Tư 2025
Đêm nghe tiếng khóc ma Hời
Hận vong quốc vẫn một
đời cưu mang
Tháng
Tư lại đến buồn man mác
Nửa thế kỷ rồi ai biết không
Tháng Tư đó nước nhà tan tác
Chim tan đàn lạc giữa bão giông
Tôi
đứng soi gương lòng phân vân
Săm soi tự hỏi biết lần lần
Là tôi hay cụ ông nào khác
Tóc bạc, da nhăn, mắt thâm quầng
Một
quãng thời gian không thể ngờ
Quê người, xứ lạ vẫn bơ vơ
Vẫn nghe tiếng gọi hồn sông núi
Mỗi Tháng Tư về dạ ngẩn ngơ
Đêm
qua khó ngủ nằm trăn trở
Nhớ bạn bè, nhớ chiến trường xưa
Nay mộng ước một đời vỡ lở
Có còn chăng lá úa với hương thừa
Tháng
Tư nghiệt ngã không quên được
Phút cuối ới nhau đáp Thái Lan
Đâu ai nói cho mình biết trước
Đó là hôm rả ngũ tan hàng
Đâu
ai biết một đi không trở lại
Quê hương thân yêu vẫn mịt mù xa
Nay thu chín lá khô vàng úa
Soi nhìn mình, chẳng nhận ra ta./-
YÊN SƠN
No comments:
Post a Comment