...và 50 Năm Xa Quê
50 Năm biệt xứ
Ba phần tư đời người
Từ xa vạn dặm trông vời
Quê hương mờ khuất, nụ cười héo hon
Mai nầy nếu vẫn sống còn
Sẽ quay về khi nước non trở mình
50 Năm
Lòng buồn tênh
Như nhánh rong lẽ lênh đênh miệt mài
50 Năm chẳng nhạt phai
Tấm lòng son sắt đợi ngày hồi hương
Lòng cứ mãi vấn vương
Nợ làm trai không trọn
Ra đi không hề chọn
Bỏ nước quá bất ngờ
Để rồi lạc lõng, bơ vơ
Thân nơi đất khách, hồn mơ trùng phùng
Sợ rồi thu chín sang đông
Sợ như chiếc lá giữa dòng cuồng lưu./-
YS
No comments:
Post a Comment