Hôm nay trời se lạnh...
những giọt nước mưa của đêm qua còn đọng lại trên mặt đường làm BS chợt cảm
nghĩ đến những giọt nước mắt còn xót lại của những người con xa quê hương và ý
nghĩ của một bài thơ....
BS xin tất cả các độc giả và các anh chị em
vài phút lắng đọng để nhớ về…..
Cội Nguồn
BS
Cội Nguồn
Nghe chim hót gọi đàn con về tổ
Lòng bỗng dưng nhung nhớ đến cội nguồn
Mưa giăng đầy hay nước mắt đang tuôn
Trời se lạnh giá băng đời viễn xứ
Bao năm qua mang nỗi niềm lữ thứ
Kẻ tha hương mơ trở lại quê nhà
Thăm họ hàng sưởi ấm lại trong ta
Dòng huyết mạch cội nguồn xưa xa vắng
Đốt nén nhang ghi ân tình sâu nặng
Phận cháu con chưa trả hiếu tông đường
Theo dòng đời rời bỏ chốn yêu thương
Miền đất lạnh xa cội nguồn vạn dặm
Đã bao lần trong bóng đêm thầm lặng
Ngước nhìn trăng than thở với cõi lòng
Nhớ cội nguồn vương vấn một dòng sông
Nhớ tiếng mẹ gọi đàn con về tổ
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment