Kính thưa toàn thể quý độc
giả
Lễ Vu Lan là dịp để chúng
ta báo hiếu đến hai đấng sinh thành. Đây cũng là dịp để chúng ta tỏ lòng biết
ơn sâu sắc đến công ơn dưỡng dục của cha mẹ Ngoài những đóa sen tươi thắm là
những cánh hoa hồng đỏ tươi sẽ được cài lên áo của những ai có được diễm phúc
vẫn còn cả cha lẫn mẹ kề bên.Cũng bên cạnh đấy là những cành hoa trắng không
kém phần trịnh trọng nhưng lại mang theo một vẻ buồn thầm kín cho những ai đã
mất đi những người thân thương như Bằng Sơn và một số anh chị em khác …
Với bài thơ Đạo Hiếu Chưa
Tròn, Bằng Sơn xin chân thành chúc phúc cho những ai vẫn còn hai đấng sinh
thành và cũng xin được an ủi chia sẻ cảm giác mồ côi cùng một số độc giả không
còn dịp để đền đáp công ơn biển trời lai láng..,
Bằng Sơn
Đạo Hiếu chưa Tròn
Vu lan về gợi lại nỗi sầu
vơi
Ngỡ quên lãng hôm nào ngưng
dòng lệ
Hương sen thắm hoa thơm ai
dâng lễ
Mang nỗi niềm nhung nhớ trở
về đây
Nhìn cánh hồng em âu yếm
trên tay
Dâng tặng mẹ tỏ tấm lòng
hiếu thảo
Lòng ao ước được ân đền
nghĩa báo
Nhưng còn đâu cha mẹ đã xa
rồi
Vu Lan về cài hoa trắng đơn
côi
Mượn tiếng mõ lời kinh
nguôi nỗi nhớ
Tâm nuối tiếc hiếu đạo còn
dang dỡ
Cầu song thân tha thứ đỡ
thẹn lòng
Ai trên đời còn cha mẹ
trông mong
Xin cảm tạ vì đó là ơn
phước
Đừng để nghĩa ân tình theo
dòng nước
Lỡ ngày mai nuối tiếc đã
muộn màng
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment