Kính thưa quý độc giả
Hoà bình luôn là ước mơ và khát vọng của nhân loài trên thế giới Có trải qua những năm dài sống trong chiến tranh , lửa đạn, và hận thù, thì ai ai trong chúng ta lại không thèm khát cảnh hoà bình ấm no….????Những người dân cùng khổ chỉ biết cúi đầu van lơn thượng đếVới bài thơ Khát Vọng Thanh Bình , Bằng Sơn xin được góp phần chia sẻ cảnh hoạn nạn trong chiến tranh và xin ơn trên ban thanh bình đến cho thế giới một ngày thật gần…
Bằng Sơn
Khát Vọng Thanh Bình
Sao chưa thấy chim hót chào nắng ấm
Đàn bồ câu giờ đang ở phương nào
Khúc thanh bình khát vọng vẫn nôn nao
Sao lại để hận thù gây nghiệt ngã
Quên sao được Moscow chiều tĩnh lặng
Bài tình ca muôn thuở khắc ghi lòng
Lời nhịp nhàng như sóng nước trên sông
Còn hay mất những năm dài lửa đạn
Ukraine cũng trụi tàn theo ngày tháng
Thương dân lành chìm trong cảnh điêu linh
Nắm tay nhau xây dựng lại thanh bình
Niềm khát vọng nhân loài hằng mong ước
Đêm thổn thức trầm ngâm theo khói thuốc
Viết bài thơ mong ý cạn lời hèn
Động lòng Trời ban ơn phước một phen
Cho thế giới chan hòa niềm hạnh phúc
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment