Friday, February 6, 2026

CỘI NGUỒN VIỆT NAM & ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM (THẦY- ĐẶNG NGỌC SINH)

 



 CỘI NGUỒN VIỆT NAM


Gởi đến Hậu Duệ VNCH tại Hải Ngoại

Ngọc Sinh

Hùng Vương   dựng nước Văn Lang

Phong Châu  thủ phủ  rỡ ràng  biên cương

Truyền trao  mười tám đời vương

Cho dân nước Việt  phú cường âu ca

Cho dân nước Việt  phú cường âu ca

 

Hãnh diện  là người Việt Nam

Con Hồng  cháu Lạc  quyết làm rạng danh

Noi gương  tiên tổ  cha anh

Phát huy truyền thống  hùng anh rạng ngời

Phát huy truyền thống  hùng anh rạng ngời

 

 

Dù đi  góc biển  chân trời

Muôn đời  ta vẫn  là người Việt Nam

Người Việt chăm học, chăm làm

Cần cù,  sáng tạo, không tham chẳng  lười

Hãy nhớ lấy  người Việt ơi!

Hùng tâm, bền chí  sáng ngời Rồng Tiên

Việt Nam  tiếng gọi thiêng liêng

Tổ quốc yêu dấu   lưu truyền ngàn thu!

Tổ quốc yêu dấu   lưu truyền ngàn thu!

 


Đất Nước Việt Nam

 

 Tưởng nhớ đất mẹ.

Ngọc Sinh

26-01-2026

 

Việt Nam minh châu trời Đông.

Hình cong chữ S, con Rồng cháu Tiên.

Đông Nam châu Á nối liền,

Một bên xanh ngát cao nguyên ngút ngàn

Một bên biển đảo mênh mông

Tiền rừng biển bạc, non sông rạng ngời

Nam Quan Ải Bắc nước tôi,

Cà Mau biên địa đất trời Việt Nam.

 

Hà Thành văn vật ngàn năm,

Hạ Long thắng cảnh rồng nằm nơi nơi.

Về thăm Thành Nội ai ơi!

Cố Đô Huế đã một thời vang danh.

Nha Trang cát trắng hiền lành,

 Nón nghiêng áo trắng, tuổi xanh vui đùa.

Thông reo, hoa nở bốn mùa,

 Đà Lạt mơ mộng, sớm trưa hoa cười.

Sài Gòn Hòn Ngọc một thời;

Ngựa xe như nước, người người hoan ca

Miền tây ruộng lúa bao la

Cửu Long chín khúc, giang hà đẹp xinh

Cần Thơ chợ nổi hữu tình

Vườn cây bát ngát bao quanh khắp miền

Vĩnh Long, Châu Đốc, Long Xuyên

Một cõi hưng thịnh, khắp miền vinh quang

 

Nơi đây đất nước giàu sang.

Đừng quên nguồn gốc da vàng Việt Nam

No comments: