Wednesday, February 25, 2026

MÙA ĐÔNG TA XA NHAU (THƠ- NHẤT PHƯƠNG)

 



Mùa Đông Ta Xa Nhau

 

  Mùa Đông xa vắng nhau vì đâu?

  Sao chẳng về thăm lối hẹn đầu

  Hàng cây nghiêng ngóng ân tình cũ

  Em nhớ anh, nỗi nhớ chìm sâu.

 

  Gió lay khúc hát hờn nhan sắc

  Hiu hắt rèm mi, nhạt cỏ hoa

  Ghềnh đá chờ ai ngây ngất khóc

  Em nhớ anh, niềm nhớ thật thà.

 

  Trót lỡ chung khoang thuyền ảo ảnh

  Bàn tay mơ nắm một bàn tay

  Ghé môi hôn vết son hoài cảm

  Tóc xua triền sóng vỗ, thuyền say.

 

  Phôi phai ánh nến canh tàn lạnh

  Chăn gối nhạt nhòa hương cố nhân

  Mưa ngủ trên vai nồng tri kỷ

  Lòng nghe quen một thoáng ân cần.

 

  Đông phong dan díu hiên thềm vắng

  Cô đơn âu yếm nỗi niềm riêng

  Biết không, người ấy ngây ngô lắm,

  gom hết tình em vào đáy tim.

 

    

            Nhất-Phương    

No comments: