Monday, January 25, 2016

VẮNG LẠNH TRỜI XUÂN (Lưu Hồng Phúc)


                                         
Xuân đến rồi Xuân lại ra đi
Đón Xuân lòng chẳng thấy vui gì ?
Mừng Xuân lạnh lẽo trời mưa gió
Xứ lạ quê người ai cố tri ?!

Đất khách Xuân về có chi vui
Buồn nhớ Xuân xưa để ngậm ngùi
Hình bóng quê nhà không xóa được
Đất lạ trời xa vắng nụ cười

Buồn cho số kiếp sống tha phương
Xuân đến lòng sao thấy chán chường
Nhìn về quê cũ lòng mơ tưởng
Xuân của năm nào Xuân cố hương

Cuối năm ngồi viết mấy dòng thơ
Tình ý năm xưa dệt nắng mờ
Có những đêm dài cô quạnh lắm
Người về xa vắng_giấc êm mơ

Biết đến bao giờ vui trở lại
Con đường kỷ niệm của năm xưa
Gần nửa bước đời nhiều oan trái
Xuân về lòng vẫn ướt gió mưa

Bao giờ mới trọn lời mơ ước
Cho kẻ tha phương được ấm lòng

Lưu Hồng Phúc


No comments: