Thursday, January 7, 2016

BỜ TRĂNG (Cẩm Loan)



( XIN ĐÁP LẠI "TRÊN LỐI VỀ 2" CỦA THẦY HOÀNG THẾ HÀO.)
   
Em còn đây!
Bước bâng khuâng!
Xa trong cõi nhớ
Một đời quạnh hiu.
Anh về góp lại đôi điều.
Em mang ra trải phố chiều thênh thang!

“Trên lối về” bỗng bàng hoàng .
Dạo rừng thu nhớ, đếm ngàn lá rơi!
Bờ anh sóng vỗ chơi vơi!
Bờ em chìm nổi cõi đời mang mang

Chiều say, bên ánh trăng vàng.
Đìu hiu bóng chiếc ngỡ ngàng tình ai?
Mấy mươi năm đã phôi phai?
Đường xưa quen lối còn hoài trong mơ!

Anh về phố đợi, trăng chờ…
Quên thời lạc bóng bên bờ trần gian.

30.12.2015

CẨM LOAN.

No comments: