HẸN EM KIẾP SAU
Tóc xanh đã màu phai sương gió
Ánh trăng tròn còn đó nửa vầng
Sương buồn nhỏ lệ rưng rưng
Liễu sầu rũ lá bướm ngừng đậu hoa
Tình xưa đã cách xa muôn dặm
Biết có còn đượm thắm như xưa
Bấc về run rẩy song thưa
Bồi hồi nhớ lại chuyện xưa chúng mình
Anh giữ mãi chữ tình không đổi
Tại sao em nỡ vội sang ngang
Sầu bi đau đớn khẽ khàng
Lời thề son sắc đá vàng đã phai
Duyên cầm sắc trúc mai tan rã
Tuyết cứ rơi buốt giá cô phòng
Trăng tròn trăng khuyết xoay vòng
Có ai biết được nỗi lòng của anh
Hẹn em nhé yến oanh lai kiếp
Nối tơ duyên chàng thiếp bên nhau
Kiếp này duyên phận lao đao
Thì thôi em nhé kiếp sau vẹn tình.
Bùi Văn Hiệp
Sài gòn 12/1/2016
No comments:
Post a Comment