Thursday, February 4, 2016

NỊNH VỢ ĐẦU XUÂN (Nguyễn Linh)





Vợ anh đẹp nhất trên đời

Xuân về chúc vợ thảnh thơi, vui vầy

Khi nào anh nhậu anh say

Chúc cho vợ sẽ nương tay tức thì

Khi nào ví rỗng anh đi

Chúc cho vợ bớt chi ly nguýt lườm

Khi nào rủng rỉnh tiền lương

Chúc cho vợ sẽ ngọt thơm sẻ bùi

Vợ ơi Tết đã đến rồi

Chúc em xinh đẹp… em thôi quản chồng.

***

Đầu năm anh chúc vợ yêu

Ngày xuân duyên dáng, mỹ miều, thướt tha

Môi cười, miệng nở như hoa

Em đừng nhăn nữa kẻo mà… khó coi.

Ngày xưa em đẹp tuyệt vời

Giờ em khó quá nên hơi bị “chằn”

Nói xa chẳng ngại nói gần

Năm này mong vợ bớt phần… ki bo

Chồng xin tiền, vợ phải cho

Giỏi chăm tụi nhỏ, giỏi lo việc nhà

Vợ đẹp là vợ người ta 
Vợ anh “chằn” mấy vẫn là… vợ yêu. 

***

Vợ ơi anh bảo vợ này

Xuân sang Tết đến anh say mất rồi

Say là say mắt vợ cười

Say là say cái duyên tươi mỗi lần

Trên đời bao thứ đẹp xinh

Nhưng mà anh cũng có cần chi đâu

Vì anh có vợ tình sâu

Vì anh có vợ đứng đầu đảm đang

Xuân về chúc vợ đẹp, sang

Mãi là ngọc nữ, bà hoàng nhà anh. 


Các chị em cũng có thể tặng anh xã những lời chúc “có gai, có thép” dưới đây


Chúc chồng êm ả

Đôi ngả đường đi

Say biết lối về

Không đề, không thuốc

Tiền lương thì biết

Vun vén gia đình

Giúp vợ đẹp xinh

Nuôi con, dạy cái

Không rượu, không gái

Không trái lời thề

Chồng bớt bộn bề

Im lìm giấc ngủ

Không còn ngáy gỗ

Không cỗ bê tha

Vợ người nết na

Không bình, không ngó

Lúc vợ khốn khó

Chồng biết sẻ chia

Cắt tỉa râu ria

Khi đi cùng vợ

Không được mắc nợ

Không nhớ tình xưa

Không được đi trưa

Chiều về tối mịt

Phải im thin thít

Lúc vợ nổi điên

Cấm được liên thiên

Vợ mình này nọ

Đi mưa về gió

Sức khỏe dẻo dai

Bền bỉ hai vai

Cả nhà nương tựa

Chúc chồng thêm nữa

Năm mới thăng quan

Phú quý giàu sang

Vợ chồng cùng hưởng

Nếu mà được thưởng

Mang về còn nguyên

Như thế vợ thương

Yêu chồng nhất nhất!


Mời độc giả tham khảo bài thơ Tết cực vui về dân văn phòng
Văn phòng không rượu cũng không hoa

Toàn Computer với gái già

Công việc ế ẩm, lương thì thấp

Tết này ta nhận gạo làm quà



Chứng khoán đỏ ửng, khách tan hoang

Đôi mã còn xanh, lấm tấm vàng

Sột soạt đếm lương toàn tiền lẻ

Trên bàn, quyết định: Tết ăn khan


Nguyễn Linh.

No comments: