THU LẠI VỀ
Denver chuẩn bị bước vào Thu
Hè sắp ra đi chẳng giã từ
Lác đác ngoài sân vài chiếc lá
Gợi lòng thương cảm kẻ tương tư
Quê người những lúc lá Thu rơi
Tiếng gió vi vu chợt nhớ người
Tình đã cho tôi nhiều kỷ niệm
Để rồi xa cách nhớ khôn nguôi
Dẫu biết chia tay tình sẽ buồn
Khung trời thơ mộng mãi còn vương
Lời yêu vẫn mãi ôm sầu nhớ
Ai hiểu tình yêu thật khó lường
Chiếc lá giờ đây đã úa mầu
Cho lòng giá lạnh suốt đêm thâu
Ai đem nhung nhớ tình tôi đợi
Thu đến vẫn hoài nuối tiếc nhau
Khúc nhạc mùa Thu réo rắt buồn
Làm sao quên được thuở yêu đương
Con đường kỷ niệm ngày xưa ấy
Vắng bóng em tôi thuở học đường ...
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment