Wednesday, October 30, 2024

TRÊN ĐỒI VĨNH BIỆT (NGUYỄN THANH KHIẾT)

 

Trên đồi Vĩnh Biệt

(Gởi các cựu A20)



Mộ gối quạnh hiu trên đồi cỏ

Ai năm kia gió lộng rừng hoang

mấy mươi năm sau chinh chiến tàn

hồn vất vưởng chưa rời đất chết

Nửa kỷ còn vang lời vĩnh biệt

chết chi mà núi tiếc rừng thương

linh hiển hãy về theo khói hương

bè bạn ngày xưa vừa quay lại

Đồi Vĩnh Biệt ơi! Đồi Vĩnh Biệt

cỏ lau đã lấp kín chân bia

đồng đội của ta chết nằm kia

tên tuổi phai dần trong bóng núi

A 20, Đồng Xuân, hay Xuân Phước

gọi thế nào trên mối hận xưa

ai tong teo chôn vội dưới mưa?

ngày nước lũ tràn qua thung lũng

Khúc Thừa Văn, Nguyễn Huỳnh Danh Vũ

Võ văn Thắng hay Nguyễn Minh Châu

nơi đây không bóng dáng công hầu

chỉ có chiến hào sau tan trận

Những cựu binh của Trại Trừng Giới

còn bao người để nhắc chuyện xưa

ta về đây hú gió gọi mưa

rơi lệ thương người đi chưa tới

Nằm chi đây giữa rừng lau lách

nằm chi đây mộ của lãng quên

nằm chi đây vùng đất không tên

A 20 trại thù trên đất núi

Ta về nghe lá khua xào xạc

gió hát trên đồi nắng tháng Năm

kẻ sĩ năm xưa vẫn âm thầm

canh giữ dưới chân Đồi Vĩnh Biệt

Anh là ai, chẳng cần ai biết

Nguyễn Phương Tây hay Phạm Văn Be

hồn thiêng sông núi vẫn còn nghe

tiếng hét hờn căm trong tiếng đạn

Ta về đây chào nhau như thể

gởi nơi này những ánh hào quang

thiên hùng ca sau buổi tan hàng

với nắm xương những người bất tử

Rồi mai này trời quang mây tạnh

hẹn nhau cùng gánh rượu lên đây

tế núi sông, cám ơn cỏ cây

đã bao dung bạn ta nằm đó

Rồi mai trên đồi nung đá chảy

tưới rượu lên mồ kẻ sĩ xưa

cùng nắm tay nhìn lại đường xưa

những viên đá lót còn đâu nữa?

Ai hát ngợi ca vang thung lũng

ai thương mảnh đời đã hiến dâng

ai khóc, khóc ai – những mộ phần

ai chiến đấu sau ngày mất nước?

Đồi Vĩnh Biệt ơi! Đồi Vĩnh Biệt

ta về đây đứng giữa trời không

gọi tên nhau nhớ thuở cùm gông

Thung Lũng Tử Thần – Trường Sơn hỡi!

Đồi Vĩnh Biệt ơi! Đồi Vĩnh Biệt

bè bạn ơi! đầu bạc lưng cong

ta làm sao trả nợ núi sông

cho kẻ sĩ năm nào yên ngủ

Trại Trừng Giới mồ chôn lớp lớp

Thung Lũng Tử Thần, sông Trà Bương

A 20, những viên gạch lót đường

ta đến, ta về trong nước mắt

 

A20 nguyễn thanh khiết

09-05-2024

 

No comments: