THƯƠNG VỀ MỘT CHIỀU THU
Tuổi học trò thơ ngây trăng mười sáu
Tà áo dài tha thướt nét hồn nhiên
Bờ môi xinh, đôi mắt đẹp diệu hiền
Em liếc nhẹ cả trời Thu điên dại
Đã từ lâu anh mơ ngày gặp lại ?
Saigon ơi! Bao lưu luyến thuở nào
Những con đường ngập nước chiều mưa ngâu
Cho ngày tháng miệt mài mang nỗi nhớ
Em nữ sinh tay ôm chồng sách vở
Má em hồng xinh quá nét ngây thơ
Cánh phượng rơi theo dấu bước hững hờ
Từng Thu đến qua mau thời con gái
Nụ cười em trên môi hồng ngây dại
Áo trắng bay trong gió buổi tan trường
Thu lại về gợi nhớ chiều thân thương
Thu lại về gợi nhớ chiều thân thương
Nơi đất khách ...mình anh buồn xa lạ
Có phải em xa tôi chiều nắng Hạ?
Để Thu về trên lối nhỏ cô đơn
Sầu vấn vương cho tim mãi héo mòn
Thương hình bóng em tôi chiều nhạt nắng
Tại tình yêu ta mang nhiều trái đắng
Nên âm thầm dệt mộng chuỗi ngày qua
Vẫn chưa quên giây phút cuối chia xa
Mưa tháng Hạ rơi buồn trong nước mắt
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment