Lại
một năm nữa xa vắng mẹ
BS xin gởi các anh chị bài thơ em mới sáng tác
BS
Cứ Ngỡ Mẹ Còn Đây
Con cứ ngỡ mẹ vẫn còn quanh quẩn
Thức thâu đêm đơm lại chiếc khuy quần
Vá chiếc đầm em mặc đón mừng xuân
Khoe áo mới cùng bạn bè trang lứa
Con cứ ngỡ những ngày hè nắng gắt
Mẹ vẫn ngồi dõi mắt đợi đàn con
Bát canh rau dĩa cá mặn thơm nồng
Tuy đạm bạc nhưng mẫu tình chan chứa
Rồi một sáng mùa thu vàng lá úa
Mẹ ra đi khi sương lạnh chưa tàn
Những đêm dài nằm trằn trọc miên man
Ru giấc ngủ hơn mười năm vẫn nhớ
Con cứ ngỡ mẹ về theo làn gió
Gọi tên con lời khuyên bảo hôm nào
Đông lạnh về trăng rọi dáng hằng nga
Cho con ngỡ đâu đây hình bóng mẹ
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment