Monday, July 27, 2015

CHỜ EM (Trần Kim Trọng)



Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Thơ và văn luôn là hình thức nhiều tưởng tượng hơn là sự thật, anh Trần Kim Trọng là người đẹp 'dzai" vui tính luôn có máu tếu trong người, sau khi đọc bài thơ "Mong Ngày Gặp Lại" của anh Nguyễn Đình Chiến, anh liền hoạ lại bài thơ: "Chờ Em Ngày Đại Hội."

Dù ở tuổi nào ai cũng mong sống lại thời "nhất quỷ, nhì ma", nên bài thơ hoạ của anh chủ ý vui đùa nghịch phá, trêu chọc như lúc còn cắp sách đến trường, là lúc bạn bè thường "ghép đôi",  dù rằng hai đứa chưa bao giờ nói chuyện. 

Thukỳ xin trân trọng giới thiệu đến quý Thầy Cô & các anh chị một sáng tác mới của anh Trần Kim Trọng:


CHỜ EM NGÀY ĐẠI HỘI


Tháng Sáu ngày Năm, em nhớ không?
Đại Hội đang chờ, anh đang trông
Hãy mau về nhé, mau em nhé
Để thỏa bao ngày anh ước mong.
***
             Bên này mọi thứ anh lo xong
             Hỏi rằng em có muốn đi không?
             Tiền ăn đã có Thukỳ trả,
             Mọi thứ anh lo, chớ bận lòng
****
Anh biết rằng em sẽ ngại ngùng,
Máy bay quá đắt có phải không?
Đừng lo, anh đã mua xong vé
Hết cả tháng lương, vẫn mát lòng.
****
             Đưa đón phi trường có anh đây
             Xe anh chuẩn bị bấy nhiêu ngày,
             Tuy rằng xe nhỏ, lòng anh rộng...
             Chỉ chở mình em, em có hay?
****
Bốn mươi năm lẻ vẫn keo sơn,
Tình vẫn như xưa, nghĩa vẫn tròn...
Dù rằng mình chẳng nên duyên nợ!
Nhưng tình thưở ấy vẫn như son...
                      TRẦN KIM TRỌNG.
                     San Antonio, Texas.
























Em mặc áo vàng, anh về yêu hoa Cúc
Em mặc áo trắng, anh viết lá thư tình.

No comments: