Monday, July 27, 2015

THƠ ĐẠI HỘI (Nhiều Tác giả)



​Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,

Sau khi “xâm mình” nhận phụ trách mục giới thiệu “Thơ Đại Hội 5”, Thu Kỳ rất vinh dự được anh chị em nhiệt liệt hưởng ứng qua những đoạn thơ thật dễ thương, tạo không khí tươi mát cho đại hội, và nhất là không ai muốn bỏ Thu Kỳ vào rọ dìm sông.  

Cũng trong bài giới thiệu, Thu Kỳ có làm một đoạn thơ “vòi quà”, và đã được một số anh chị "đáp lễ", mang lại kỷ niệm "nghịch ngợm" của thuở “nhất quỷ nhì ma”:

Đại Hội lần này “qua” sẽ qua
Dẫu cho “túi cạn” cũng có quà
Sẽ mang “đồ nhậu” như nẫu dặn
Chỉ sợ “hải quan” hổng cho qua.
Xuân Thanh

Đại Hội kỳ này anh sẽ sang
Quà cáp em dặn anh sẽ mang
Nhưng em phải giữ lời thề ước
Đợi gặp anh rồi mới sang ngang.
Hoàng Thịnh

***
Anh đã đặt mua vé máy bay
Cùng em tham dự  đủ 3 ngày
Chúng mình ôn lại “mầu kỷ niệm
Của thuở sân trường tay nắm tay.
Kim Trọng

 ***
Nghe tin Đại Hội có anh qua
Em chỉ vòi anh một chút quà
Cho anh nhớ lại thời thơ ấu:
Là lúc tặng em một cánh hoa.

Hoa ấy em đã ép vào tim
Mỗi năm Đại Hội vẫn đi tìm
Bốn mươi năm cũ tìm anh mãi
Hy vọng không là “đáy biển kim*”
Thu Kỳ
*Mò kim dưới đáy biển”

Bên cạnh những bài thơ nghịch ngợm trên, còn có những bài thơ tràn đầy tình cảm của thi nhân:

Đại hội chưa về lòng mỏi trông
Trông ngày phượng nở thắm môi nồng
Đông còn chưa đến, trời thu xám
Đã nhớ em rồi, em biết không?

Trong ngày đại hội mắt em ngoan
Thướt tha tà áo dáng em thon
Đi tìm hơi thở ngày xưa ấy
Để biết tình ta vẫn sống còn!

Trần Hoàng Phước Hậu


***
Đại hội em về anh biết không,

Thời gian mòn mỏi má phai hồng

Bốn mươi năm ấy đầy nhung nhớ

Hội ngộ cho vơi những nỗi lòng.
Kim Duyên




***

Họa từ bài "MONG NGÀY GẶP LẠI"
của Nguyễn Đình Chiến

Đại hội này anh có về không?
Bốn chục năm qua một nỗi lòng
Từ thuở chia tay ngày tốt nghiệp
Sân trường luôn giữ bóng song song!


Em rời Quê Mẹ để sang đây
Mang cả trong tim bóng dáng gầy
Mưu sinh em bước chân mòn mỏi
Mong được vô tình gặp được anh!


Đại hội này anh có mặt không?
Còn giữ dáng xưa tóc bềnh bồng?
Đôi mắt còn lưu bao ước vọng?
Tương lai còn nhuộm một màu hồng?


Cứ nghĩ ngày mai gặp được anh
Dầu cho mái tóc chẳng còn xanh
Dầu cho hai phía thuyền đã đóng
Cùng gọi tên như … buổi song hành.


Đại hội này anh hãy về nghen
Dẫu không gặp hết những người quen
Chỉ cần anh đến, mình anh đến
Em thấy quanh mình cả quê hương…
11/16/14
Tú Mèo

Nguyễn hữu Trọng
(Còn tiếp…)

Thu Kỳ xin lỗi đã không thể đăng những bài không hợp với yêu cầu của BTC; hy vọng có thể giới thiệu trong một dịp khác.

Thành thật cảm ơn quý anh chị.
Navarre Dec, 2014
Thu Kỳ

No comments: