Monday, July 27, 2015

THƠ ĐẠI HỘI 5 (Nhiều Tác Giả)



Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,

Diễn đàn Đại Hội 5 Cựu Học Sinh Phú Yên nhận được một số thơ của quý anh chị gởi đến, nhưng vì các anh chị trong BTC quá bận rộn, nên chưa thể giới thiệu.

Thấy những bài thơ này bị “ngâm” quá lâu mà không ai chịu lãnh, nên hôm nay Thu Kỳ “xâm mình” đứng ra nhận phụ trách mục gọi là “THƠ ĐẠI HỘI 5”, ước mong sẽ được sự hưởng ứng nhiệt tình của quý vị.
Thực sự, Thu Kỳ chẳng biết gì về thơ phú; bàn về “niêm, luật…” đều “bù trớt”, chỉ xin phép được đăng nguyên văn những bài thơ có liên quan đến Đại Hội, tức là chỉ chú trọng đến “nội dung”, chứ không để ý đến “hình thức”; nên, nếu có bài thơ nào "thất luật", xin quý thầy cô và quý anh chị niệm tình tha thứ.


​Nếu quý anh chị nào đọc thơ xong, muốn “ngâm” mà “ngâm” không được, thì cứ bắt Thu Kỳ bỏ vào rọ rồi "dìm" sông cho…đỡ tức.

Thu Kỳ sẽ bắt đầu đăng những bài thơ nào gởi trước, theo theo thông lệ “first come, first served”, và nếu ai có gởi hình thì Thu Kỳ cũng sẽ post kèm, với hy vọng là quý thầy cô và các anh chị vừa được ngâm thơ lại vừa được ngắm thi sĩ.

Sau khi anh Phạm Đức Hiền giới thiệu bài thơ “Mong Ngày Gặp Lại” (xin bấm vào chữ đỏ để tham khảo) của anh Nguyễn Đình Chiến, diễn đàn đã nhận được một số bài sau đây, Thu Kỳ hân hạnh giới thiệu, và ước mong các anh chị tiếp tục họa theo chủ đề trên, hoặc sáng tác những đề tài tương tự, để diễn đàn “THƠ ĐẠI HỘI 5” thêm phần hào hứng.
 
Cám ơn quý thầy cô và các anh chị,
Navarre Nov, 2014
Thu Kỳ

Here we go:

Đại hội năm này em đến không?
Để anh nhìn được má em hồng
Cho dù năm tháng trôi đi mãi
Ta vẫn trong em cuộc tình nồng.

Trần Hoàng Thân

***

Đại hội này anh có sang không ?
Máy bay thì có vé thì không
Bốn mươi năm cũ nằm trong nhớ,
Rồi sẽ mang theo xuông đáy mồ

Huong Le Van

***
Đại hội này anh có sang không?
Nhớ mua cho Nẫu 7 ký lòng
8 cân mắm ruốc, 10 cân mực
Để nẫu ăn dần suốt mùa đông.


​​​
Thu Kỳ

***
(Tặng  Nghĩa,  Xuân & Cường)
Đại hội này mày có sang không?
Nhớ rinh một tĩnh “Nữ Nhi Hồng”,
Nếu “xỉn”, tớ “xin” Xi Ai Es (CIS*)
Cho mày ở lại, hết chờ mong.
​PĐH

​ 
***
HỌA THƠ NGUYỄN ĐÌNH CHIÊN
Đại hội này anh có về không?
Bốn chục năm qua một nỗi lòng
Từ thuở chia tay ngày tốt nghiệp
Sân trường luôn giữ bóng song song!

Em rời Quê Mẹ để sang đây
Mang cả trong tim bóng dáng gầy
Mưu sinh em bước chân mòn mỏi
Mong được vô tình gặp được anh!

Đại hội này anh có mặt không?
Còn giữ dáng xưa tóc bềnh bồng?
Đôi mắt còn lưu bao ước vọng?
Tương lai còn nhuộm một màu hồng?

Cứ nghĩ ngày mai gặp được anh
Dầu cho mái tóc chẳng còn xanh
Dầu cho hai phía thuyền đã đóng
Cùng gọi tên như … buổi song hành.

Đại hội này anh hãy về nghen
Dẫu không gặp hết những người quen
Chỉ cần anh đến, mình anh đến
Em thấy quanh mình cả quê hương…

​Nguyễn hữu Trọng

***

NEW ORLEANS CHIỀU NẮNG NHẠT

Ngày Đại Hội mềm môi ly rượu cạn,
Đêm liên hoan mờ ảo bóng giai nhân
Trong men say thơ tình tôi lãng mạn
Viết tặng em và tặng cả cho đời.

New Orleans chiều nay trời nhạt nắng,
Gặp lại em nơi xứ lạ quê người
Lặng nhìn tôi mắt em buồn xa vắng
Mắt em buồn trong ngấn lệ đầy vơi

Tuy Hoà ơi! Tôi nhớ đến một thời
Đã gởi lại những buồn vui ở đó
Ngôi trường cũ nằm bên kia góc phố
Cây vông đồng rợp mát những giờ chơi

Tôi với em chập chững bước vào đời
Như sương khói tình thơ ngây chớm nở
Hai đứa nhìn nhau, cúi đầu bỡ ngỡ
Muốn làm quen nhưng không giám hẹn hò

Cuối sân trường tôi ngơ ngẩn làm thơ
Em nhẹ vuốt mái tóc thề theo gió
Tuổi mười lăm, em thần tiên đẹp quá
Dáng liêu trai trong những giấc chiêm bao

Thời gian trôi như nước chảy qua cầu
Tôi nghỉ học để đi vào quân đội
Em với tôi sẽ không còn chung lối
Sắp xa nhau và lạc mất nhau rồi

Đêm cuối cùng em có đến thăm tôi
Để tiễn biệt thuở vàng son áo trắng
Bao nhiêu năm vẫn gừng cay muối mặn
Nỗi niềm riêng canh cánh mãi bên lòng.

New Orleans chiều nay trời nhạt nắng,

Em có về chung lối với tôi không?!

Maryland November 2014

Cống Huy.

***

EM SẼ VỀ
Qua rồi ngày ấy lúc còn xinh
Vẫn nặng lòng em một chữ tình
Tình quê, trường lớp, tình bè bạn
Tình đầu ấp ủ trong lặng thinh

Anh ạ, ngày ấy đã xa xôi
Tuổi trẻ tình anh lỡ mất rồi
Phượng hồng, áo trắng, giờ kỷ niệm
Bao nhiêu hẹn ước cũng phai phôi

Định mệnh đẩy em rời quê hương
Ngày đi, em đứng nấp góc đường
Nhìn theo dáng dấp thân quen ấy
Âm thầm gởi gấm lệ yêu thương

***

Bốn mươi năm ấy anh nơi đâu
Có như em, chôn dấu sầu đau
Mong ngày hội ngộ, vui sum họp
Bày tỏ niềm riêng, mối tình đầu

Bao lần đại hội, em vẫn mong
Sắp xếp chuyến đi cho thỏa lòng
Mà cứ dùng giằng không dám bước
Kỳ này em quyết, một lần xong!!

Ngày tháng giết em, anh biết không
Bây giờ môi má chẳng còn hồng
Tóc bạc, mắt mờ, vì nhung nhớ
Em về Đại Hội, anh có trông ?? ....:-))

Hồng Hà


***
VỀ VỚI EM - ĐẠI HỘI ĐANG CHỜ
(Thân tặng các cựu h/s Phú Yên, nhân mùa Đại Hội sắp tới tại New Orlean June 2015)

Đây mùa Đại Hội đã chờ trông,
Trên bốn mươi năm nung nấu lòng.
Cảnh cũ chưa phai mờ dấu tích,
Người xưa thuở ấy biết còn không ?

Đại Hội năm này anh với em ,
Bao năm mòn mỏi luôn mong tìm.
Một thời áo trắng, còn quanh quất,
Vẫn sống nồng nàn trong đáy tim…

Ta nhớ phượng xưa với sắc hồng ,
Rực tươi hè đến, mát ven sông .
Che nghiêng tầm mắt chiều hò hẹn,
Tô thắm thêm đôi má thẹn thùng.

Từ dạo chia lìa khắp nẻo xa,
Quê hương tan tác, biết đâu nhà!
Đại dương ngăn trở người trăm hướng,
Lòng mãi ngậm ngùi nỗi xót xa …

Đại Hội năm này anh với em,
Cùng nhau ôn cố nét thân quen.
Ta đi tìm lại thời thơ ấu,
Và sớt chia từng dấu lệ hoen.

Hãy đếm ngược thời gian, mỗi ngày,
Để cho tim rộn giấc mơ say.
Lắng nghe từng phút giây xao xuyến,
Đón Đại Hội về trong vòng tay .


Thu Tâm


***
Cũng xin lỗi một số anh chị đóng góp thơ lên diễn đàn, trong đó có một tập thơ dài hơn 10 trang, nhưng vì không phù hợp với chủ đề, nên Thu Kỳ xin lỗi không tiện đăng, hy vọng có dịp sẽ giới thiệu. Nếu quý anh chị nào có gởi bài nhưng không thấy đăng, xin gởi lại, vì có thể mail bị lạc. Xin gởi về
Thành thật cám ơn,
Thukỳ

No comments: