Monday, July 27, 2015

PHÚ YÊN NHỚ..THƯƠNG (Lê Thị Hoài Niệm)


PHÚ YÊN 9 NHỚ, TUY HÒA 10 THƯƠNG
Thơ Lê Thị Hoài Niệm.

Chiều nay ngồi đọc trang nhà,

Blog's Nguyễn Huệ mắt nhòa lệ cay,

Bao nhiêu kỷ niệm đong đầy

Quặn lòng hồi tưởng những ngày còn thơ

Tuy Hoà dù nắng hay mưa

Nuôi đời tôi lớn cho vừa mắt ai.

Trí khôn -chữ nghĩa ơn Thầy

vui đùa nghịch phá bạn mày -với tao.

Giật mình.  Dài quá ôi chao!

Bốn mươi năm lẻ vẫy chào thời gian

Người xưa gặp lại ngỡ ngàng

Đầu xanh đã bạc. Da nhăn. Mắt mờ.

Dẫu xưa phố vắng đợi chờ

Hay còn e ngại lá thơ trao tình

Bây giờ chào mỗi bình minh

Là còn ơn phước đời mình trời ban.

Lâu nay hội ngộ tìm đàn

"CHIM VỀ NÚI NHẠN" các trường gặp nhau

Như còi trống giục mau mau

Cổng trường đã mở không vào chờ chi?

New Orleans dẫu khó đi

Lòng ta đã quyết ngại gì gần xa

Thầy xưa bạn cũ chung nhà

Phú Yên chín nhớ, Tuy Hoà mười thương

Nếu người còn chút tình vương

Hãy về HỘI NGỘ ... Nẫu đương chờ nè.

Ve kêu tiếng gọi vào Hè (Tháng 6-2015)

Thời gian đứng lại chờ nghe LỜI CHÀO

Của Ban Tổ Chúc xôn xao

"CHIM VỀ NÚI NHẠN' VUI SAO ! NẪU "CỪ".....(cười)

Hình ảnh: Hậu Trường Lê
***********
HẸN VỀ NEW ORLEANS
Thơ Trúc Linh

Dù đang bệnh, nhưng khi đọc bài viết "Những Cô Hàng Xóm Xinh Đẹp"
của Thukỳ, anh Trúc Linh cũng cảm xúc một bài thơ vừa cổ động cho Đại Hội 5, vừa gián tiếp ủng hộ, khuyến khích em út làm việc.  Tinh thần anh quá cao làm cho Thukỳ, và anh chị trong BTC rất cảm động.  Cầu xin anh chóng bình phục, và mong ước gặp anh trong những ngày ĐH tại New Orleans.
Thành thật cám ơn anh Trúc-Linh.


Thu-Kỳ quảng cáo quá là hay,
Thắng cảnh từng nơi đã phô bày,
Năm nay cố gắng về tham dự;
Đại-hội kỳ 5 kết vòng  tay.

Thầy cô bạn hữu đến nơi này,
Gặp nhau mừng rỡ “đất trời xoay”;
Đàn chim đất phú về tổ ấm,
Ngắn ngủi thời gian vỗ cánh bay.

Mười phương bốn hướng cuối góc trời,
Khoảnh khắc trôi mau với cuộc đời,
Ai đâu biết được giờ phút đó !
Còn gặp nhau đây trải niềm vui.

Thầy cô ai nấy hơn tám mươi,
Bạn bè trang lứa cũng bảy mươi,
Trán nhăn má cóp màu tóc bạc;
Tay chân run rẩy đợi tàn hơi!.

Nhưng hãy vui lên nở nụ cười,
Định mệnh sinh ra bởi ý trời,

Hôm nay còn sống còn gặp gỡ
Hôi ngộ
Orleans cảnh tuyệt vời.

Phoenix, AZ 25/11/2014.
Trúc Linh

Hình ảnh: Hậu Trường Lê

No comments: