THÁNG
GIÊNG NHÀ TÔI
Tôi viết
cho em ngày Xuân áo rộng
Gọi gió chiều lên
Quẳng gánh đa đoan
Một đời gian truân
Một đời phấn sáp
Cũng chỉ một đời qua cõi nhân gian
Gọi gió chiều lên
Quẳng gánh đa đoan
Một đời gian truân
Một đời phấn sáp
Cũng chỉ một đời qua cõi nhân gian
Tôi viết
cho tôi gót mòn viễn xứ
Hơn nửa cuộc người thiếu gạo, thừa văn
Bóng Mẹ, quê hương bên lòng canh cánh
Chiều ngồi đầu non nhớ phủ Tuy An
Hơn nửa cuộc người thiếu gạo, thừa văn
Bóng Mẹ, quê hương bên lòng canh cánh
Chiều ngồi đầu non nhớ phủ Tuy An
Cha viết
cho con dặm trường thân liễu
Chợ đời thực hư lẫn lộn thau , vàng
Bất nghĩa bất giao
Bất chính bất thủ
Chớ đánh đổi mình núp bóng hào quang
Chợ đời thực hư lẫn lộn thau , vàng
Bất nghĩa bất giao
Bất chính bất thủ
Chớ đánh đổi mình núp bóng hào quang
AN SƠN
No comments:
Post a Comment