Thương Mẹ
Mùa Xuân Ất Mão 75
Mẹ sinh bé út, mùng 10 Tết Ta
Cả nhà ai thẩy đều vui
Bé Ty mập ú ai nhìn cũng thương
Cả nhà đông đúc xum vầy
Cùng nhau đón Tết, an lành bên nhau
nhưng rồi, tan biến đổ lên
Nhà tan cửa nát, chỉ sau 60 ngày (2 tháng)
Ba tù “cải tạo” triền miên
Mẹ Ty tần tảo nuôi đàn con thơ
Chị Hai 7 tuổi ngây ngô
Anh Long 4 tuổi chẳng hay biết gì
Chị Trúc 3 tuổi, mập ù như Ty
Chị Giang 2 tuổi thẩn thờ
Còn Ty chỉ trọn 60 ngày đó thôi
Thân cò lặn lội nuôi con
Mẹ chăm mẹ mớm con thơ cả đời
Thương con Mẹ chẳng nề hà…
Dẫu cho khổ nhọc trăm bề
Đàn con ngoan giỏi, Mẹ đây mát lòng
Công ơn nuôi dưỡng sinh thành
Con đây xin nguyện tu hành
Thành tâm hồi hướng…
Cầu cho Chư Phật mười phương
Đón Mẹ Ngọc Nhiệm về nơi Niết Bàn
Giờ đây chỉ biết Mẹ già
Bàn thờ hình Mẹ, nhang đèn ngút ngây
Mẹ già yên giấc ngàn thu
Vãn sanh Cực Lạc, thảnh thơi cõi trời…
TN nhớ Mẹ
Hình TN vẽ bằng bút chì năm 1994
No comments:
Post a Comment