Bài
Thơ Trên Mộ Đá
Bài thơ xưa con viết trên mộ đá
Tháng ngày qua vương vấn mối tình thâm
Tiếng ve kêu đêm vắng gợi men sầu
Trời tháng sáu mưa chiều giăng nỗi nhớ
Trên mộ bia con viết lời than thở
Người đi rồi còn lại chỉ vần thơ
Bóng Bằng Giang nay đã khuất xa mờ
Hồn thi sĩ một thời còn đâu nữa …
Bao năm tháng khắc ghi tình phụ tử
Ơn dưỡng nuôi tạc dạ mãi muôn đời
Dù sông dài biển rộng cách ngăn đôi
Luôn nguyện ước ngày về bên mộ đá
Mưa tháng sáu mang nỗi buồn khôn tả
Đạo hiếu sinh sao vẫn mãi chưa tròn
Xót xa lòng con tự trách thân con
Mong ánh mắt tình cha tha thứ tội
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment