Vu Lan Kính Mẹ
BS xin gởi các anh chị một cảm xúc cho những người mất mẹ vào
dịp lễ Vu Lan
BS
Viết vần thơ ngàn lời tôn kính mẹ
Dẫu xa rồi nhưng vẫn mãi ghi tâm
Lễ Vu Lan tháng bảy ánh trăng rằm
Làn hơi ấm con ngỡ vòng tay mẹ
Viết vần thơ rưng rưng hai hàng lệ
Kỷ niệm xưa muôn kiếp vẫn không nhoà
Bao năm dài ngày báo hiếu Vu Lan
Cài hoa trắng nhớ thương người khuất mặt
Viết vần thơ cõi lòng con xe thắt
Đạo làm con xin khắc dạ muôn đời
Cầu xin người theo làn gió mây trôi
Nơi xa thẳm được ngàn thu yên giấc
Viết lời thơ theo trầm hương ngây ngất
Gởi mẹ hiền tình chan chứa vô biên
Ánh trăng ơi xin soi sáng viện thiền
Cho con được tỏ lòng thành với mẹ
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment