Tuesday, July 2, 2024

TÌNH NGANG TRÁI (NGUYỄN VẠN THẮNG)

 


TÌNH NGANG TRÁI

  

Tình chia cách sao vun tròn hẹn ước ?

Gợi thêm buồn xé nát trái tim côi

Hay lời yêu vẫn khó nói thành lời

Làm sao hỡi ... khi tình ta ngang trái ?

 

Tại say đắm biến ta thành điên dại

Tại yêu người ... nhưng người chẳng yêu tôi ?

Tình luôn mong đẹp mãi với nụ cười

Chung lối mộng đắp xây vườn tình ái

 

Tại yêu em lời tình thường e ngại

Để duyên mình theo sóng cuốn thời gian

Buồn không em khi duyên số lỡ làng

Nên Đông đến lạnh lùng mang gió lộng

 

Có phải tình là cơn đau tuyệt vọng

Để tim buồn khi vắng phút bên nhau

Lòng quặn đau chuốt lấy nỗi u sầu

Rồi thầm trách ... Tình ơi!  Sao bội bạc ...

 

Giòng thời gian đã cạn dần nước mắt

Để không còn kỷ niệm cuối chia tay

Có nhiều đêm thao thức suốt canh dài

Nhưng tình đã trái ngang không còn nữa...

 

Nếu thời gian quay về anh sẽ hứa

Sẽ không rời nửa bước mãi bên em

Để tình ta gắn bó phút êm đềm

Và hạnh phúc bên nhau tròn hẹn ước

 

Nguyễn Vạn Thắng


No comments: