Kính thưa toàn thể độc giả…
Chắc chúng ta không ai có thể ngờ được chỉ trong vòng 45 phút mà
lượng nước lũ có thể dâng cao tới 27 feet trên dòng sông Guadalupe thuộc tiểu
bang Texas.. Ở nơi đây vào những mùa hè nóng nực, hàng trăm du khách đã tụ họp
về cắm trại vui chơi trên dòng sông nước trong veo với những bờ đá vôi trắng
ngà hoặc leo lên những bờ núi đá cao hoà mình cũng cảnh vật thiên nhiên
của núi rừng …Cơn lũ lụt cuối tuần July/4 vừa qua thật không ngờ đã cướp mất
sinh mạng của những em bé thơ ngây những du khách từ mọi nơi về thưởng
thức khung cảnh thiên nhiên của tạo hóa Nhìn thấy những hình ảnh hãi hùng
qua tin tức không ai trong chúng ta mà không chạnh lòng rơi nước mắt …trong
niềm đau chia cách của các gia đình nạn nhân. niềm thương xót của tình
đồng bảo nhân loại Bằng Sơn xin được chia sẻ sự mất mát đầy thương cảm và cầu
nguyện cho tất cả các nạn nhân cùng gia quyến Bằng Sơn hy vọng chúng ta tìm
được và cứu trợ những nạn nhân còn lại để họ được bình an về với gia đình…
Bài thơ Cơn lũ vô tình như một lời tiếc thương cho số phận của đồng bào , trẻ
em vô tội…
Bằng Sơn
Cơn
Lũ Vô Tình
Texas ơi em đang vui nắng hạ
Những ngày hè thanh thản tuổi hồn nhiên
Sao bỗng dưng dông tố trút ưu phiền
Cơn lũ lụt cuốn đời theo dòng nước
Texas ơi dòng sông màu xanh mượt
Nước trong veo bờ vách đá trắng ngần
Qua đêm dài cơn nước lũ tràn dâng
Còn đâu nữa những ngày hè êm ả
Em ở đâu trôi theo dòng nước chảy
Trong ngỡ ngàng thương tiếc vạn người thân
Tuổi ngây thơ chưa lấm vết bụi trần
Sao lại phải ra đi không từ biệt
Kerr county vùng núi rừng xanh biếc
Giờ còn đây lòng du khách lặng thinh
Mùa Hạ ơi cơn nước lũ vô tình
Sao lại nỡ đưa em rời tổ ấm….
Bằng
Sơn
No comments:
Post a Comment