Bằng Sơn xin gởi
lời chào thân thương nhất đến cùng tất cả quý độc giả …
Kính thưa quý vị, trong nỗi buồn mất mát bởi thiên
tai ,thật sự thì biển và những dòng sông lúc nào cũng êm dịu trữ tình… Thông
thường thì khi chúng ta được ở bên biển hay ngồi bên dòng sông quê hương ,một cảm
giác thật nhẹ nhàng, êm dịu dưới ánh buổi chiều mùa hạ trong những giây phút đó
tâm hồn của những nhạc sĩ, thi sĩ được bộc lộ và những tác phẩm để đời được ra
mắt cho tất cả các khán thính giả. Nắng Thủy Tình, một bài thơ mới của Bằng
Sơn xin được xin phép ra mắt tất cả độc giả…
Cho dù thế nào thì thiên nhiên cũng vẫn là một cảm
giác khó quên trong mỗi người chúng ta….
Bằng Sơn
Nắng
Thuỷ Tinh
Chiều nắng hạ gió nhẹ lay mặt biển
Long lanh màu ánh mắt của em yêu
Dáng lưng ong làn tóc xoã mỹ miều
Nghiêng trong nắng lững lơ từng đợt sóng
Đàn chim gọi từ xa vang tiếng vọng
Áng mây chiều buông mây trắng vấn vương
Đến từ đâu làm xao xuyến lạ thường
Cho biển động sóng dập dồn thổn thức
Đám rong rêu lênh đênh theo dòng nước
Ngước nhìn em lóng lánh nắng thuỷ tinh
Biển cuồng si vang tiếng sóng tỏ tình
Em rung động môi mỉm cười thinh lặng
Trùng dương hỡi bao năm dài xa vắng
Dáng hình ai nghiêng trong nắng lại về
Cho mùa hè thêm rực rỡ đê mê
Cho biển lại thêm một lần thổn thức….
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment