THÚ ĐIỀN VIÊN
Ngày già ta chọn thú điền viên
Chẳng có gì hơn cái não phiền
Vợ đẹp bây giờ không dám ngó
Con ngoan thuở nọ có đời riêng
Tánh tình đổ đốn thèm ăn vụng
Ủy mị xuối tà mộng cõi tiên
Chợt tủi thân tàn kề miệng lổ
Thôi đành phải chọn thú điền viên
VTD



Khôi hài đen (thơ cổ phong)
Thất ngôn cửu cú
Trung ngôn nghịch nhĩ
(*_~)
THÚ ĐIỀN VIÊN
Cái thú điền viên mấy lão gia :
Bình minh thức dậy nhẩm hồng trà
Ngày ba cữ nhậu mồi hàu sống(*)
Tối bảy lần ăn bánh lá đa
Vợ tuổi về chiều đầu tóc bạc
Đào non mới chín dáng tươi hoa
Cơm nhà nguội lạnh mong chờ phở
Thơm ngon nóng hỗi hồng mềm mại
Cái thú điền viên mấy lão gia ... !
Tím June 26 2025
(*)
VUI HỌA: THAN THÂN TRÁCH PHẬN
Quá đát đâu còn được mấy viên,
So đo chi nữa lắm ưu phiền.
Hỏi chào ai thích đâu thèm ngó,
Câm lặng chỉ mình nuôi ý riêng
Tình cũ cũng không ham lén lúc,
Vợ nhà cứ hưởng được ưu tiên.
Vài ba năm nữa thân tàn tạ,
Sức lụi hơi tàn mất hết viên.
HỒ NGUYỄN (25-6-2025)
LỜI KHUYÊN
Tên già nghĩ bắn được nhiều viên
Mỗi tháng định xơi mấy phát liền
Lột váy em phồn lành chổng ngữa
Rà mu ả gác cẳng nằm nghiêng
Nào ngờ đạn hết teo nòng súng
Lực bất tòng tâm gã phát điên
Tuổi tác bèn khuyên người hiếu chiến
"Già rồi chấp nhận thú điền viên"
VTD
No comments:
Post a Comment