ĐỢI CHỜ.....!.
Chờ ai thương tiếc lá vàng
Để rừng vương vấn thú hoang lạc đàn
Chờ cho róc rách thu sang
Khi giòng suối cạn bạt ngàn đợi mong
Chờ theo nỗi nhớ mênh mông
Rừng hoang u tịch tiếng lòng ngỗn ngang
Chờ vương luyến tiếc vô vàn
Bao mùa lá rụng lang thang mây trời
Chờ thu bàng bạc núi đồi
Lạc loài cánh nhạn đời trôi giữa dòng
Chờ cho hết tiết thu đông
Tuyết thôi lạnh giá ấm lòng xuân sang
Chờ xuân khắp mọi nẽo đàng
Rừng xanh lá thắm bên đàng nở hoa
Tiếng chim ríu rít hoan ca
Đem nguồn vui sống chan hòa yêu thương
Nguồn vui khắp mọi nẽo đường
Niềm vui an lạc bốn phương là nhà ....!
Ngư Sĩ
.jpg)
No comments:
Post a Comment