Thương Tiếc - thơ An Phú
Thương tiếc mưa nắng não nùng
Lặng ngồi trên đá anh hùng không vui
Súng anh hạ nhẹ trên đùi
Vọng xa đôi mắt ngậm ngùi tiếc thương
Tình nhà nợ nước vấn vương
Dựng xây quê mẹ máu xương chan hòa
Bao năm chinh chiến chưa qua
Hy sinh vì nước món quà kính dâng
Xót xa nhỏ lệ lâng lâng
Mẹ già trông đợi con vâng trở về
Chiến tranh dài kéo lê thê
Anh dũng con giữ lời thề năm xưa
Xả thân gan dạ có thừa
Coi thường
súng đạn bom mưa chiến trường
Bao năm dãi nắng dầm sương
Xác thân bỏ lại xót thương bạn hiền
Nay đã về chốn thần tiên
Khói hương bên mộ gắn liền mến thương
Nhớ đồng đội trẻ nằm vương
Chiến trường anh dũng phơi xương diệt
thù
Về đây quê mẹ thiên thu
Ầu ơ tiếng mẹ vẫn ru tháng ngày
Con ơi con ngủ cho say
Anh hùng chí khí từ nay kiên cường
No comments:
Post a Comment