Tai Trời Ách Nước Quê Tôi
Bao nhiêu tai ách trên đời,
Cớ sao đổ xuống vùng trời quê hương?
Đã mang ách cộng nhiễu nhương,
Toàn dân gánh chịu trăm đường xót xa!
Mất tự do mất cửa nhà,
Ba miền đất nước, toàn là dân oan!
Trời còn đổ xuống gian nan!
Thiên tai bão lụt ngập tràn khắp nơi!
Từ tháng Bảy đến tháng Mười,
Mười hai cơn bão ngoài khơi ập vào!
Thiệt hại tới mức tối cao!
Nhà trôi, người chết… khóc sao nghẹn lời!
Miền Bắc giông lớn Galouis,
Miền Nam bão lụt số 10 Bualoi,
Bão Halong vẫn chưa rời…
Matmo lại thổi tơi bời miền Trung!
Tập trung hướng Phi Luật Tân,
Hôm nay đổ bộ Thừa Thiên Quảng Bình.
Hai mẹ con bị nguy khốn giữa vùng nước lụt
Áp thấp nhiệt đới thành hình,
Quét lui quét tới quê mình tan hoang!
Cộng quyền, cộng Đảng chẳng màng,
Dân càng đói khổ, thì… càng tốt thôi!
Tiền tài phẩm vật khắp nơi,
Gửi về cứu trợ chúng xơi ngon lành!
Càng bão lớn, càng giầu lanh,
Tư dinh xây cất càng hoành tráng thêm!
Quê nhà tăm tối hơn đêm!
Nỗi đau chất ngất cao lên tới trời! (*)
Tha phương nghìn dặm xa xôi,
Nhìn về quê mẹ ngậm ngùi xót thương!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
(*) Xin mở Attach, xem cảnh Bão Lụt thê thảm tại Việt Nam
Bão Lụt tại Việt Nam
Một số Hình ảnh Bão Lụt tại Việt
Nam
Bão lụt
Quảng Ninh
– Lân Dồng Bão lụt Vĩnh Long\
Lũ lụt
Phú Yên – Quảng Ngãi
Bão lụt Saigòn
Đà Nẵng,
thuyền cấp cứu trên đường phố Đà Nẵng
cầu sập
Đồng Tháp vỡ đê Cần Thơ sông nước tràn bờ
Nghệ An cầu sập Nghệ
An cứu người trong lũ lụt
Đây! Chất ngất đau Thương !!!
HUẾ chìm sâu trong lũ lụt !
Chợ Đông
Ba – Huế
Thành phố Huế ngập trong biển nước hình
ảnh nhìn từ trên cao.
Nước dâng cao ngang bụng Cảnh trong Bịnh Viện Trung
ương Huế
Gia Hội nước cao gần sát mái Vỹ Dạ lút mài tranh luôn
Những Cảnh Đau Lòng
Các bé thơ chạy lụt chờ cấp
cứu Hai mẹ con gặp nguy nan giữa lũ lụt
Ôn Mệ lậy Trời, xin dừng
trôi căn nhà Cô gái Truồi giữa cảnh đau
thương
Mênh
mông nước, biết về đâu? Nhờ tiếng khóc, bế bi được cứu kịp thời
Các
Soeurs Dòng Mến Thánh Gía Huế đem thực phẩm đi cứu trợ bà con bị lụt
Lũ lụt trôi hết nhà cửa, hiện nay tình
cảnh đồng bào tôi, như thế này dây!
Miền Trung, vùng đất vốn
đã quen với giông bão, hiện chịu ngập lụt nặng nề. Từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, hàng trăm nghìn
ngôi nhà chìm sâu trong biển nước mênh mông. Như các huyện như Lệ Thủy hay Đồng
Hới trở thành những trung tâm lũ kinh hoàng, CÓ nơi nước dâng cao đến 2 mét chỉ
trong vài giờ. Mưa lớn kéo dài từ bão Wutip và các áp thấp nhiệt đới khiến sông
suối vỡ bờ, lũ quét cuốn trôi cầu đường, sạt lở đất chôn vùi hàng trăm xã
phường, buộc hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm tối.
Dưới sự lãnh đạo của ông
Tô Lâm, những thảm họa này không chỉ là thiên tai mà còn là chuỗi xui xẻo chồng
chất, khiến người dân miền Trung kiệt quệ, kinh tế tê liệt, và tương lai trở
nên mịt mù giữa những cơn mưa bão liên tiếp theo nhau không ngớt.
Trong khi đó, Tô Lâm, Tổng Bí Thư Đảng CSVN thì sao?
Hiện nay nội bộ Đảng
CSVN đang trong tình trạng khủng hoảng. Cuộc bỏ phiếu ngày 7/10 vừa qua của Bộ
Chính trị, cho thấy Đại tướng Phan Văn
Giang (phe quân đội) thắng phiếu Tô Lâm và Phạm Minh Chính, (phe công an). Chiếc
ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ XIV rung rinh, chưa biết sẽ về tay ai.
Bọn đầu sỏ Hà nội đang
đấu đá sát phạt nhau tận tình.
Không ai lo gì đến
chuyện dân chúng bị đau thương giông bão lũ lụt cả!
Đây,
“siêu biệt thự” trị giá trên $100 triệu đô la của Tô Lâm, nằm trên khu đất cao ráo,giữa một nhánh sông, phong cảnh tuyệt đep, giông bão toàn khu vực không bị hề hấn gì cả
Bạch Cung của Tổng Bí Thư Đảng CSVN Tô Lâm
.jpg)
No comments:
Post a Comment