Bằng Sơn vừa sáng tác được bài thơ này
Xin chia sẻ cùng tất cả quí dộc giả như một lời
thương cảm cùng tất cả nạn nhân miền Trung nước Việt Nam trong cơn lũ lụt
Hy vọng mọi người chúng ta cùng thuong yêu nhau trong tình tương thân tương trợ
Bằng Sơn
Em Vẫn Còn Có Ta
Theo dòng nước trôi về đâu em hỡi
Mái đầu xanh cố với lại mảnh đời
Môi nghẹn ngào hai hàng lệ tuôn rơi
Người thân thuộc đã rời xa mãi mãi
Rơi nước mắt nhìn đàn em thơ dại
Không còn cha để nghe tiếng la rầy
Mất mẹ rồi đời vô nghĩa từ đây
Lê bước nhỏ ngày mai tìm lẽ sống
Hãy mỉm cười nuôi muôn vàn hy vọng
Em còn ta còn dòng máu da vàng
Chớ mềm lòng gắng sức vượt gian nan
Sau cơn lũ ngày mai trời lại sáng
Nắm bàn tay cùng vượt qua khổ nạn
Nghĩa đồng bào tình non nước quê hương
Vững lòng tin sức mạnh của tình thương
Dòng nước lũ cũng phải nhường ý chí
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment