NGÀY ẤY....
Ngày ấy đã lâu rồi em nhỉ ?
Trễ hẹn em chờ nên hờn dỗi
Gặp anh ngúng nguẩy giận vu vơ...
Ngày ấy đã lâu rồi em nhỉ ?
Giờ ta nhớ lại thật buồn cười
Thuở ấy sao mà " ngu " quá vậy ?
Chôn chân mà đứng giữa trời mưa ?
Đến lúc chia tay mình mẩy ướt
Rồi cùng bì bõm đội mưa đi
Sao chẳng tìm nơi mà trú tạm
Giá phải bây giờ... Ôi " lâm li " ?
Ngày ấy - bây giờ đâu phải ngắn
Năm mươi năm lẻ đã có dư !
Tóc đã nhuộm màu mây trắng bạc
Chiều nay nhớ lại thật buồn cười ?
16: 45.7-12-2023.
TỐ QUYÊN
& Ảnh minh họa sưu tầm.
(*) Thập niên những năm 70 của thế kỷ trước... Tuy Hòa còn là 1 thị xã... Ngả Năm là trung tâm của thị xã !

No comments:
Post a Comment