Monday, December 1, 2025

THƯƠNG LẮM ĐỒNG BÀO ƠI! (THƠ- NGUYEN VU- TỐ QUYÊN)


 

THƯƠNG LẮM ĐỒNG BÀO ƠI!

Tiếng thét kêu thương ngút đến trời !
Miền Trung cơ khổ càng thêm khổ
Nước lũ tràn vào nghẹn tiếng ơi !!!
Đói lạnh tang thương không kể xiết ..
Con đứng nhìn cha chìm trong nước
Chồng nhào theo vợ lũ cuốn trôi !
Trổ nóc trèo lên nào có kịp
Buông tay rớt xuống nước ào đi...
Làng xóm trong đêm thành biển nước
Chỉ thấy mưa rơi nước trắng trời !
Người chết cột dây neo cột gỗ
Lũ ào cuồng cuộn sợ trôi đi ...!!!
Người thân đứt ruột nhìn thây Mẹ
Bập bềnh trên nước xác cứng đơ...
Gió rít Cha ôm vịn mái nhà
Hai tiếng " con ơi " đà khản giọng !
Cuối làng văng vẳng tiếng gào la
Trời đất tối om không đài điện
Chỉ nghe gió hú như hồn ma
Nước cứ dâng lên từng phút một!
Thảm thương kể hết chốn phong ba
Trời đất giận ai mà cuồng nộ ???
Chỉ đám dân lành biến thành ma
Chờ khi lũ rút yên mồ mả !!!
TANG THƯƠNG CŨNG ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !!!???
25/11/2025.
NGUYÊN VŨ
(TỐ QUYÊN)
@Ảnh minh họa của nhiều nguồn xin tạm mượn !
Và ảnh chụp của tác giả.
P/s: Quê tg bị lũ nặng nhất làm thiệt hại đến nhân mạng là ở xã Hòa Thịnh,thôn phúphong,bến Đình của xã Hòa đồng cũ và xã Hòa Mỹ vvvv....

No comments: