THƯƠNG MIỀN TRUNG
Góp ít lương hưu chỉ bấy thôi
Hòa chung vào với biết bao người
Thảo thơm hòa lẫn trong muôn một
Như giọt tình thương giữa biển đời
*
Thương miền trung gánh nặng hai đầu
Bão lũ từng năm có thiếu đâu
Lưng dựa Trường Sơn mặt ngó biển
Thái Bình * sao quá đổi nương dâu
*
Tôi biết nhiều người không tuổi tên
Nghĩ mình ở được chỗ bình yên
Góp gom kêu gọi lòng nhân ái
Chia xẻ bà con chút ấm êm
*
Ôi tình thương máu chảy ruột mềm
Những chuyến hàng cứu trợ xuyên đêm
Bánh xe lăn mãi người không ngủ
Trực chỉ ngày đêm hướng Phú Yên
*
Lũ rút bày ra cảnh phũ phàng
Của trôi người mất một màu tang
Vì đâu nên nỗi ơi Hòa Thịnh
Mắt xốn mi cay suối lệ tràn
*
Hàng hóa bao nhiêu đã gửi xong
Bàn tay chào vẫy lệ doanh tròng
Lạy Trời thương xót dân duyên hải
Ngấp nghé "mười lăm"(2) giữa Biển đông!
Sài Gòn 27/11/2025
P/s:.
(1) Biển Thái Bình dương.
(2) Bão số 15
.jpg)
No comments:
Post a Comment