Tà áo - thơ An Phú
Tà áo vàng hong ướp mặn mà
Vờn bay trong gió nhìn không ra
Tình ta thắm thiết từ dạo đó
Thời gian phôi pha vẫn đậm đà
Màu mây xanh thẳm áo thướt tha
Lả lướt thơ ngây nét thật thà
Từ dại yêu đó tình đằm thắm
Nặng gánh yêu thơ ngập hồn ta
Bạch huệ trinh nguyên áo dài mơ
Trong trắng ngây thơ đến dại khờ
Tình yêu chân thật ai nào biết
Suốt đời vẫn mãi vẫn đơn sơ
Hồng tươi sang quý màu áo tơ
Mỏng manh trong suốt dáng mây mờ
Ôm sát thân hạc vòng eo nhỏ
Ẻo lả nhẹ chân gót nguồn thơ
No comments:
Post a Comment