Ngọt ngào - thơ An Phú
Thư tình không đường vẫn ngọt ngào
Lời thơ rõ nét thắm thiết sao
Đã từng xông pha ngoài chiến tuyến
Tù tội gian lao vượt núi cao
Những đêm lạnh buốt bụng đói cào
Gác tay lên trán đếm vì sao
Vợ hiền quà thư gửi chưa đến
Ngóng cổ dài thêm mắt nghẹn trào
Có tên anh đó tim bồi hồi
Ngày mai được thả toát mồ hôi
Vui mừng hoang mang trong tâm trí
Giấc mơ sự thật đến với tôi
Nay bước chân đến xứ tự do
Không phải là nơi cúi xin cho
Cám ơn thượng đế ngài thương đến
Phận kẻ cùng cực lắm nỗi lo
Bao năm tranh đấu vẫn bôn ba
Hạnh phúc thong dong lúc tuổi già
Vợ chồng quây quần cùng con cháu
Mượn dòng thơ tả quãng đời ta
.jpg)
No comments:
Post a Comment