Tuesday, December 23, 2025

THIỆP HỒNG NĂM ẤY (THƠ- BẰNG SƠN)

 


Kính thưa toàn thể độc giả
Đầu tiên Bằng Sơn xin trân trọng gởi đến tất cả quý vị và gia đình lời chúc bình an trong mùa Giáng sinh 2025 và một năm mới 2026 tràn đầy sức khỏe Kính thưa quý vị , Bằng Sơn viết bài thơ  Thiệp Hồng Năm Ấy  như một lời chân tình của  người em kết nghĩa, gởi tới anh chị Quang Thuỷ kỷ niệm 50 năm mặn nồng trong tình cảm vợ chồng cùng vuợt qua mọi thử thách vui buồn của cuộc đời ….
Bằng Sơn và gia đình mến chúc anh chị luôn hạnh phúc bên nhau cùng con cháu

Bằng Sơn

                 Thiệp Hồng Năm Ấy

       
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Em vẫn nhớ cánh thiệp hồng năm ấy
Củng chung tên ta hẹn ước lâu dài
Dẫu bạc đầu tình vẫn mãi không phai
Mùa đông lạnh kề vai ôn kỷ niệm

Anh vẫn nhớ dáng thuyền quyên uỷ mị
Sợi tơ tình Trời đã kết lương duyên
Năm mươi năm ván cũng đã theo thuyền
Bao  gian khổ nguyện cùng chàng  vuợt sóng

Tay trong tay ta dệt ngàn ước vọng
Mong đàn con luôn hiếu thảo vâng lời
Bên dòng đời khi vấp ngã chơi vơi
Tình phu phụ luôn mặn nồng tha thiết

Năm mươi năm dẫu lực mòn  sức kiệt
Tiếng mình ơi thỏ thẻ lúc đêm về
Em vẫn là trang thục nữ hiền thê
Là nốt nhạc vần thơ tình chan chứa

    
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

              Bằng Sơn


No comments: