Giao thừa - thơ An Phú
Chỉ thoáng qua có một niên thôi
Năm ngoái mắt vọng nhìn xa xôi
Tết giao thừa sao lại giao thiếu
Tìm đâu năm cũ trốn đâu rồi
Lo lắng nhiều thức trắng đêm thâu
Thất vọng nhiều khát vọng bao lâu
Đêm mầu đen khi thức mầu trắng
Lũ tóc rủ nhau bạc hết đầu
Cuộc đời ngắn ngủi có gì đâu
Tranh đấu ngụp lặn giữa biển dâu
Cơm tiền danh vọng nơi trần thế
Giầu lòng thương yêu mới là giầu
Sống thọ ba vạn sáu ngàn ngày
Đã trải trăm năm sướng khổ thay
Thượng đế công bằng ai cũng thác
Còn lại danh thơm cõi tạm này
.jpg)
No comments:
Post a Comment