Monday, December 1, 2025

PHÚ YÊN VỚI NỖI ĐAU MÙA LŨ (THƠ- LMT)


 

PHÚ YÊN VỚI NỖI ĐAU MÙA LŨ
Lũ tràn về như một hung thần
Cuốn đi tất cả kể gì người dân
Nhà cửa tan hoang, gia súc chết
Còn em, sao vẫn ngồi đó phân vân ?
Quan lớn nói rồi em quên chắc
" Không phải mưa, chỉ là nước rơi xuống từ trời "
Từ xưa giờ miệng quan toàn những lời có gang có thép
" Dùng lu chống ngập ..." đâu phải bà tiến sĩ nói chơi ?
Em không đi xem người ta bơi xuồng trong phố
Con chó đói lả trên nóc nhà chờ chủ mấy ngày rồi
Nước ngập trắng mà mấy đấng con trời đâu cả
Chả cần biết thế nào, cứ mặc xác lũ bay thôi.
Phú Yên ơi, sao nỡ để đồng bào tôi khốn khổ
Sông Pa, Sông Hinh sao không chở hết nước trời
Lại đem trút lên đầu dân tôi thế
Tang thương này biết đến bao giờ mới nguôi ?
Nước rút đi rồi nhìn quê mình thiệt tội
Người đỡ đói lòng bằng những gói mì tôm
Cánh đàn ông phải mặc tạm đồ phụ nữ
Từ thiện ơi, xin đừng dùng loa máy nói bằng mồm.
Hãy nhìn xem những xe chở hòm giúp dân vùng lũ
Chắc gì đã đủ cho tất cả mọi người
Thần chết mỉm cười nhìn con dân đất Việt
Triệt hết lớp này, biết lớp khác có sinh sôi ?
Ở Tuy Hòa, Sông Cầu hay ngã ba Chí Thạnh
Bằng hữu tôi có ai về miền đất lạnh đợt lũ này
Và em nữa, cô gái ngày xưa tôi từng thương mến
Vẫn yên bình hay cỡi hạc lên trời cùng những áng mây ?
LMT

No comments: