Cảm Nhận Chiều Mưa
Bầu trời vần vũ mây giăng
Gió dông nhịp bước thăng trầm ưu tư
Trở mình trời đất âm u
Mưa rơi xối xả mịt mù trắng phơi.
Mùa về tháng bảy mưa rơi
Em qua mỏng mảnh áo tơi ướt đầm
Đất trời thề hẹn trăm năm
Mưa cuồng gió vội gieo mầm cỏ cây.
Hương xa lạc bước chân nầy
Buồn hiu vạt nắng đu quay khóc cười
Cho hàng cây lá tốt tươi
Để nghe đất chẳng phụ người yêu hoa.
Ta ngồi dưới cội thông già
Gió thôi hờn dỗi rong ca cuối chiều
Đợi chờ giọt nắng tâng tiu
Bóng câu qua cửa phập phều nỗi lo.
Và trời cứ vẫn mưa to
Làm sao níu kéo hẹn hò với nhau !!
Chờ khi nắng hạn mưa rào
Trách thương thầm nhớ dạt dào cơn mưa...
Đỗ Công Luận. 25.7.2026. (6.088)
.jpg)
No comments:
Post a Comment