KHÉP LẠI CUỘC TÌNH
Thơ Bùi Văn Dũng
Người đã đi rồi..xa.. rất xa
Thương chi để khổ đến người ta
Con tim thổn thức nơi miền vắng
Thơ thẩn vườn hoang lúc xế tà
Ngấn lệ tan vào phút biệt Ly
Bóng người mờ nhạt bước xa đi
Để lời thơ khắc bao niềm nhớ
Để với bàn tay muốn níu ghì
Muốn vùi cách trở lấp sông sâu
Để đến bên nhau trả hết sầu
Ký ức đong đầy trong cõi dạ
Thu tàn biết đặng trả về đâu
Chợt tỉnh cơn mơ cuộn sóng trào
Bẽ bàng ôm trọn ánh trăng sao
Bàn tay kia vẫn còn hơi ấm
Để mãi trong tim cứ nghẹn ngào
Khép lại cuộc tình trong dở dang
Đưa vào dĩ vãng phút ly tan
Kiếp sau nhớ bắc cầu Ô thước
Để nối vần thơ .. dệt mộng vàng...!!
*11/7/2026
.jpg)
No comments:
Post a Comment