ĐIỀU CÒN LẠI SAU CÙNG
Qua kiếp người trần thế
Mới hiểu một điều rằng
Sau đắng cay dâu bể
Là tình nghĩa, trăm năm.
Người hơn nhau đâu phải
Ở tiền bạc vàng son
Chỉ khi nhiều giông bão
Vẫn giữ được vuông tròn.
Tâm tư còn hoang tưởng
Sao có thể bình yên
Người cần lao , lam lũ
Ấy vậy mà an nhiên.
Nhà cao đâu cần nói
Cửa rộng chẳng khoe hình
Đã qua nhiều thấm trải
Càng chọn sống lặng thinh.
Một câu lành gieo xuống
Có thể nở ngàn hoa
Lời nghiệt cay buông vội
Phân định rõ chính - tà
Điêu ngoa và thánh thiện
Giữa cõi tạm vô thường
Sống sao khi ngoảnh lại
Lòng còn những yêu thương !!!
#Vũ Thắm
.jpg)
No comments:
Post a Comment