Thursday, July 9, 2026

MỘT CHUYẾN XE.... HAI CUỘC ĐỜI. (THƠ- KIM ẨN)

 


MỘT CHUYẾN XE....
                   HAI CUỘC ĐỜI.


Em lớn lên, ở tận sông Hồng
Anh tuổi xuân, bên dòng Cửu Long
Hai buổi đến trường, trong mưa nắng
Áo trắng hai màu, em biết không ?

Áo anh màu mưa, áo em màu nắng
Anh không điểm tựa, em tin ngày chiến thắng
Quê hương ta, sao vạn nẻo đường
Em chỉ chọn, một con đường,
Còn anh, trong vòng xoáy muôn phương...

Em đến trường, nghe thầy giảng sử Quang Trung
Còn anh mãi mê, đọc chuyện Gia Long... Tâủ ...Phục Quốc
Ai chiến thắng, ai còn, ai mất..
Cuộc chiến tàn, chỉ còn xác ta với ta..

Rồi một ngày, em xa mái trường từ Hà Nội
Áo trắng thư sinh, thành áo xanh rừng bộ đội
Rồi anh cũng xa trường, gia nhập đời lính chiến.

Áo trắng quê nghèo, thành áo xanh lính Cộng Hòa.
Anh Biệt Động Quân, còn em theo kháng chiến
Mẹ Việt Nam, Bắc ,Nam hai miền chiến tuyến.

Đất nước xưa, sông Gianh, Trịnh, Nguyễn phân tranh
Bây giờ Bến Hải, sống vỗ không yên lành
Áo trắng hai màu, ai nhuộm em biết không.....

KIM ÂN 


No comments: