COI NHƯ CHUYỆN NGÀY XƯA
" Tháng Năm chưa nằm đã sáng "
Em biết đấy... đêm ngắn ngày dài
Dĩa rau luộc, vài chén cơm độn sắn
Cứ dằng dai một thời giật gấu vá vai.
Mang trong người bệnh ghẻ ruồi, ghẻ ngứa
Vất mũ lưỡi trai, trùm mũ tai bèo
Cổ quấn khăn rằn, chân đeo dép lốp
Từ bao giờ, em học thói ...ăn theo ?
Ngồi soạn bài cho ngày mai tới lớp
Để xứng danh " Kỹ sư tâm hồn "
Ngọn đèn dầu dôn khi mờ khi ảo
Em dại lần nào, giờ lại bảo đã nên khôn ?
Tháng Năm... chưa nghe thấy tiếng ve
Nghề gõ đầu trẻ đâu đã được nghỉ hè
Vẫn xe đạp trành treo cái cặp rách
Không bóng mát cuộc đời vẫn ngày hai buổi đi về.
Ngày cứ dài lê thê
Đêm lại vọng về tiếng cú
Bầu vú em quắt queo không giọt sữa
Đêm chẳng ngắn chút nào khi nghe em bé khóc nhè.
Ya Lu, xã Gào, Lò Than, Vườn Mít...
Những điểm kinh tế mới của Pleiku một thời
Rồi ghẻ ngứa, ghẻ ruồi, sốt rét
Chỉ nhờ lá cúc quỳ vì cổ ngắn kêu không thấu trời.
Tháng Năm... mưa ngoài hiên rả rích
Nhà dột làm ướt chiếu ướt giường
Ướt đẫm con đường em đến trường ngày hai buổi
Ướt cả một vết thương...
Nỗi buồn tôi theo em ...dài cùng năm tháng
Trời vẫn chợt nắng chợt mưa
Tôi và em đã già chưa mà tóc màu mây trắng
Nhọc nhằn chi lắm ...chuyện ngày xưa ?
LMT
.jpg)
No comments:
Post a Comment