ÉN KHÔNG VỀ THÁP NHẠN
Bầy én xưa không về tháp Nhạn
Chợt bồi hồi nhớ cô gái Chăm
Apsara em điệu đà kiều diễm
Như quỳnh hoa nở giữa đêm rằm.
Én bay mang mùa xuân đi mất
Bỏ tôi ngơ ngác phố Tuy Hòa
Nhớ Huyền Trân bên tòa cổ thảp
Vó ngựa mơ về đất Bắc xa.
Những ngày rừng Phú Yên đổ lửa
Sông Pa pha màu máu một dòng
Tháp Nhạn buồn én không về nữa
Giữa Đồng Bò một thuở cùm gông.
Giờ em còn bán cơm Sông Cầu
Hay lấy chồng lưu lạc về đâu
Có nhớ mùa chim câu làm tổ
Cũng là mùa giỗ...những nỗi đau ?
Nhiều đêm cứ mơ về tháp Nhạn
Nhớ bạn ngã xuống Phú Yên này
Có khi đã hóa bầy chim én
Sao chẳng thấy về ngả nghiêng say ?
Ôi tháp Nhạn của mùa xuân cũ
Én có về ngủ trọ trú đông
Đà Rằng qua bao mùa giông bão
Đáy cát bạn tôi có yên lòng ?
Nén hương thơm một ngày muốn thắp
Dưới chân tháp Nhạn thương tiếc người
Đàn én xưa rã rời đôi cánh
Ngàn năm thương nhớ... Tháp Nhạn ơi !
LMT
.jpg)
No comments:
Post a Comment