THIẾT KỴ - THƠ/ AN PHÚ
Tuổi hồn nhiên ấm no yên bình
Thuở học sinh yêu lính kỵ binh
Đơn giản an toàn trong xe sắt
Chiến sĩ hùng anh sống quên mình
Chiến tranh thanh niên bỏ sách đèn
Bạn rủ rê xung lính mũ đen
Ước vọng vào binh chủng thiết giáp
Hiên ngang vững vàng ai cũng khen
Lửa đạn xông pha sức vẫn còn
Xe chậm chậm như mẹ dắt con
Vừa chạy nã đạn toan nhả khói
Kiếp hồn địch quân chạy lon ton
Xe tăng xung phong địch ngỡ ngàng
Cua sắt ra trận dàn hàng ngang
Súng bắn liên thanh ầm ầm thét
Buộc bọn ác ôn phải tan hàng
Cộng quân nhốn nháo chạy đầu trần
Hết hồn khiếp vía cố thoát thân
Ẩn nấp chui đầu tận hang núi
Đạn nổ ngay bên nát như bần
Vụt xé không gian tiếng nổ gần
Mảnh sắt văng ra như cắt gân
Xích đứt vẫn ngang nhiên trườn tới
Súng hạ nòng bắn thẳng địch quân
Gây oán chuốc thù tạo chiến tranh
Anh em cùng dòng máu cũng giành
Súng đạn tàu nga gây chết chóc
Bao cảnh tang thương thấu trời xanh
Anh em đang ăn uống quây quần
Được lệnh tiếp viện nhanh xuất quân
Đoàn xe hùng dũng ầm ầm tới
Chiến thắng vẻ vang dịp mừng xuân
.jpg)
No comments:
Post a Comment